Friday, August 1, 2014

NÉT CỌ THỜI GIAN

 
đã lâu không vẽ tranh đầm ấm
không vẽ chiều Thu những nhớ Người
dư ảnh tà huy sau đồng tử
cuối ngày theo nắng tắt, chìm khơi
 *
bắt gặp con đường xưa dốc cũ
đã vạn lần qua sánh bước ai
mê lộ tâm hồn hư một nửa
sau trận rào mưa ướt niệm hoài 
*
ghé quán tháng ngày mua chút mực
cây cọ, dăm ba thỏi phấn màu
em mường tượng nhịp tim trong ngực
và bóng thương mình loáng thoáng sau
*
em vẽ lại thời gian vui ấy
trên mảnh giấy toàn hôn dưới trăng
giấc ngoan mừng quá, chưa thèm dậy
mặc nắng tình yêu đã đỉnh tâm
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment