Friday, August 8, 2014

BUỒN


buồn, chan nửa phần hồn
và thiên qua phía
lòng nghe đắng bồ hòn
trên phiến băng tâm
*
rồi mai mốt về trồng
vườn hoa mong nhớ
lời tôi quay vòng tròn
quanh khóe không hay
*
ngày anh bước vào hồn
đời em hương sắc
tròn như trăng ngày rằm
chiếm giữ vai nhau
 *
ôi yêu dấu còn chăng
lần theo có không
ướt mưa, hương tóc nhạt phai
dần qua tháng năm
trong tay, một kiếp tiền duyên


lời, như tiếng thì thầm
như trăng bên suối
từ hòn đá nghẹn ngào
dưới nước rung rinh
*
 
cười, đôi mắt hiền lành
như sóng cuộn tròn
tràn trên bãi muộn màng
trên cát nguyên trinh
.*

cảm xúc nguyên trinh
thời gian không bắt
kịp bước chân hoang
dưng không, một ngày....quay về
đht

No comments:

Post a Comment