Friday, September 5, 2014

ĐI TÌM TRI ÂM


hôm nay nhớ bạn, chim ra phố
chiếc ghế công viên bỗng chạnh lòng
năm ngoái, năm kia...trăm năm cũ
bây giờ nỗi nhớ thật mênh mông
 *
cây dẻ ngày xưa quên trổ lá
bởi vì nhánh cũ quá gầy đi
nhựa không lên nổi, khô cằn gốc
chim đổi đường bay, lạc lối về
 *
vỗ cánh muôn trùng, nương gió nhẹ
ngày mỏi dừng chân trên ngọn mây
chỉ sợ phong thần chao nghiêng ngửa
rơi phải rừng gai, tim trụa trầy
 *
con phố mùa Thu làm mặt lạ
quán tình đổi chủ, nét không quen
chiếc bàn mất dấu tay mình viết
bằng mực café tên người thương
*
hôm nay nhớ bạn, chim ra phố
khóe mắt trời mưa, ướt cánh lông
biết ở phương xa tri âm đó
có phút nào riêng cho nhớ mong 
 
đht

No comments:

Post a Comment