Tuesday, September 9, 2014

BƯỚM VỀ TỪ KÉN


bao nhiêu năm rồi còn gì
tôi là bướm ngủ li bì làm nư
vắt sầu lên nhánh kỳ thư
chào chim buổi sáng, vô tư giáng trần
*
quay guồng, xe sợi miên man
rối từng ánh mắt, bòng bong cổ hoài
bốc đồng, hỏi kén sao đây
lá dâu chết úa, nong thời lổ loang
*
bao nhiêu năm, sợi chỉ mành
treo nghiêng trên gió, đứt thành buồn hiu
 rụng đầy tầm mắt thương yêu
trong khung cửa mộng, một chiều dày mưa
*
dải mây cuối núi không mùa
quấn tròn ngày tháng, theo hờ hững trôi
bao nhiêu năm quá nhớ người
bướm về từ kén, ẩn đời trong thơ
 
đht 
 

No comments:

Post a Comment