Saturday, September 6, 2014

ƯỚC MƠ

 
ước mơ em còn nhớ
ưởn tìm trái tim anh
đã hôn em một thuở
trên vành môi hồng xuân
 *
rồi qua nhanh xứ sở
tàu biệt ly khởi hành
tương phùng không biết thuở
em về, mưa chiều giông
 *
buổi tiễn nhau thật tội
cầm lấy bàn tay em
dìu cuối cùng trong nỗi
thật buồn với chiếc hôn
*
trôi qua nhiều năm tháng
hai bờ một đại dương
chỉ mơ về hiển hiện
đêm nhau dài yêu thương
*
ước mơ xưa nguyên vẹn
tìm lại thuở hồng hoang
lần đất trời bàn định
gầy cuộc tình Sông Trăng
 
đht
 

No comments:

Post a Comment