Thursday, September 11, 2014

NỖI NHỚ MUÔN THU

 
ta xa nhau, anh mê đời vùng vẫy
chén quan hà ngày ấy ngất ngây say
lời khẩu khí, rượu cuồng ca hớp cuối
em có chờ - liệu nổi không tương lai
*
anh xứ sở nào hút hun niềm nhớ
em tha hương, đếm trăng tỏ trăng tàn
ngẫm lại đã hơn trăm năm vàng lá
chung cũ còn dưới đáy Bóng xa xăm
*
anh trời mây, em Thiên Di ngoan mộng
ngõ độc hành : dốc thất lạc tình nhau
hoài niệm cũ, mang mang hồn nỗi trống
lời chia tay buồn như tiếng kinh chiều
*
đời đã ngã phía cuối đường ranh giới
em vẫn ngồi, nhâm nhi giọt trời cho
vẫn muôn kiếp kể  chia ly thuở ấy
giọt rượu buồn rụng theo tiễn người xa
 
đht

No comments:

Post a Comment