Saturday, September 6, 2014

ĐỊNH MỆNH



Trời đặt đúng tôi trên đường định mệnh
tôi xưa là cánh tim mãi bồng phiêu
vật vờ gió, theo mây bay trăm hướng
đếm tuổi đời, không biết đã bao nhiêu
 *
rất đơn sơ và tâm tư bình dị
ngủ trên rừng, ăn trái cấm rừng cho
ngày rong chơi, đêm vui trong mộng mị
tôi như là nàng công chúa trong thơ
 *
trăm năm sau, thức dậy trong vàng nắng
soi trong giòng nước ấm dưới sông trăng
ồ, đôi môi hồng như màu sơn mới
giọng hát mình trong như giọng chim oanh
 *
mãi líu lo, quên mình xuôi dọc biển
bóng mơ ngổi trên phiến đá tình yêu
trái tim tôi bỗng chợt dừng đánh nhịp
mất thăng bằng, ngã vào tay chiêm bao

đht 
 

 
 

No comments:

Post a Comment