Monday, December 13, 2010

ÂM SẮC



Ta nằm trên đống rạ
Ngắt cọng cỏ mùa đông
Tương tư tình băng tuyết
Vẽ vòng tròn sắc âm

Giá rét làm thông dịch
Chuyện người trong tim ta
Mùa đông chưa trừ tịch
Chờ mai vào giấc xa

Cánh chim đêm lêu lổng
Rủ về thăm vườn linh
Những tháng năm cửa đóng
Khóa trường thiên sử tình

Tấm giẻ lau bờ lệ
Ướt từ đãy tim côi
Gió thổi qua sông bể
Tấm tức theo mây vời

Ta nắm tim, nằm ngó
Buồng phổi mùa đông ơi !
Mách giùm đêm quán trọ
Đừng trả ta lại đời

Tâm hồn ư ! rất thật
Trong cõi rỗng chơi vơi
Sắc âm là hợp chất
Màu tình ta với người

đht


No comments:

Post a Comment