Thursday, December 9, 2010

PHƯỢNG BÀNG HOÀNG


Ngang cánh trái , dòng sông trôi về biển
Em nợ dòng sông , một sớm mai hồng
Vì anh đấy , em khóc trên mùa tiển
Gửi theo người cánh phượng nhớ bâng khuâng

Lá thư dày , nói đủ niềm nhung nhớ
Anh từ đâu và nay sẽ về đâu ?
Con én cũ đan mùa xuân dang dở
Trải dài lòng em tấm thảm mùa ngâu

Con đường phượng nay thu qua trở chứng
Muợn gót hài đi giẫm lá hoàng gia
Mi thật Huế long lanh sương rơi xuống
Thành mưa bay triền mắt ũng hạt già

Nén hương nguyền có trời màu hồng tím
Khói núi rừng vươn mây đếm tình nhau
Thơ để lại nhiều đêm lời câm nín
Gió khua rèm buồn tim những bao lâu ?

Lá phượng chiều bâng khuâng giấc mơ sau!

đht

No comments:

Post a Comment