Saturday, December 11, 2010

VẪN



Vẫn rong về lại ngàn xưa
Trên triền núi đổ cơn mưa khẳm hồn
Vần thơ ngủ kỹ giường mong
Một đàn chim hạc giong buồm vươn mây

Cánh chua thêm mấy chữ này
Ơ em ! về nhớ những ngày chờ nhau
Vẫn ngần thương nhớ mùa ngâu
Cám ơn Anh ngữ ngôn hầu riêng em

Trên từng mưa nắng thầu đêm
Cắm sào thuyền dựa , mon men ngọn triều
Vẫn anh - đầy ắp thương yêu
Khởi vui em đủ ba chiều bậc cung

Dẫu thường tiền kiếp mông lung
Vòng tay anh trọn em , chung thủy nguyền
Vạn đường thẳng ngõ thần tiên
Giấc mơ nhau lửa hồng nhen nhúm tình

đht

No comments:

Post a Comment