Saturday, December 11, 2010

BÓNG



Phải không bóng , từ lâu ta với bóng
Trôi trên sông , hai đứa đuổi theo ngày
Mơ giấc mơ có một con chim mộng
Bay về trời dừng quán trọ thơ mây

Bóng với ta -thủy chung từng điểm nhỏ
Ta yêu ai , bóng cũng vỗ hai tay
Ta mùa thu- bóng lá vàng tượng ngủ
Gọi mưa hồng mang rượu , ngã nghiêng say

Hôm ta về bên vòm trời ấm biển
Bóng theo ta, nhè nhẹ lướt chân hài
Gặp cơn gió phía tầm tim dừng bước
Xin bóng người cho tóc ngã lên vai

Bóng của ta - bóng của người nhập lại
Thành con tim , huyết quản chở đầy thương
Băng giòng sông soi gương : tình vời vợi
Trôi nguyên đời trong xứ những vì hương

đht


No comments:

Post a Comment