Tuesday, March 29, 2016

 
 
em vẫn thói đi qua mùa Đông
ngang công viên, ngừng ngôi tượng cuối
đàn sẻ lạnh, choàng áo dài lông
em cảm nhận lạnh xuyên vào túi
*
ơ cũng lạ! mùa này đã Xuân
chỉ cỏ vàng run run theo gió
lá mộc lan chồi còn mắc cỡ
nói gì hoa để cho cây buồn
*
em vẫn thói hay về mùa Hạ
nghe ve sầu hát giữa lặng thinh
ngắm Pensées, ngắm hàng Diên Vỹ
rồi thì thầm: nhé anh, đừng quên
*
em vẫn thói si mê mùa Thu
có thành phố tình yêu anh thích
dọc sông Seine tháng Mười hoa dẻ
đòng đưa gió chiều như guirlandes Noel
*
bốn mùa qua con tim huyền thoại
ập triều thần trên tuyệt mênh mông
 
dht
 


No comments:

Post a Comment