Tuesday, March 8, 2016

MẸ VỀ

 
 
Mẹ về trong dáng thơ con
lời nghe buồn thật, chữ mòn mỏi trông
hai mươi năm qua thật nhanh
tóc con nay nhuộm ánh trăng sắp tàn
*
Mẹ về xa, lạnh lắm không
chỗ con đang ở, mùa Đông bạt ngàn
nhím sầu, nhắm mắt tịnh tâm
con ngồi nhắm mắt, dối lòng ...khóe cay
*
Mẹ về trong giấc ngủ say
cơn mơ nước mắt hằn ngày lẫn đêm
Mẹ nì, lời chợt lênh đênh
trên từng con chữ mưa lem nhòa dần
* Mẹ về sười ấm mùa Đông
con hạt sương đọng cuống từng lá phong
ngước lên, ngỡ Mẹ ru mình
ca dao thơ ấu, rưng rưng...Mẹ về.
 
đht


No comments:

Post a Comment