Monday, March 7, 2016

CHẤT LIỆU VIẾT HUYẾT THƯ

 
 
tôi mở hồn  ra làm chất liệu
viết những vu vơ, những dỗi hờn
ngắm bóng trăng tan trên ngọn sóng
ngắm giòng sông mỏi gót, lang thang
*
 chuyển mùa tôi cảm mình lưu luyến
 ai bồi, còn tôi lại phù sa
 trang sử cuộc tình trong vở niệm
   hằn lên vết nhớ chưa liền da
*
mùa lũ trên hàng mi thác đổ
 nước mặn trường giang xuôi- ngược- xuôi
quay quắt vũng hồ sâu đồng tử
cay mắt làm tan những nụ cười
*
tôi mở trang tình tìm chất liệu
chữ buồn, chữ nhớ, chữ tương tư
gõ tên thiên sứ trong huyền thoại
đếm cũng.... hằng trăm lá huyết thư
*
không có gì đâu, đừng lo nhé
chỉ là mực đỏ từ tim em
một đêm nhớ quá, ngồi banh ngực
cho thắm tình thư nỗi nhớ anh

đht

 
 


No comments:

Post a Comment