Monday, March 21, 2016

LỜI RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI

 
 
quen nhau qua những dòng thơ
lính, tình và những vỗ về quê hương
ngay trăng trên bãi chiến trường
cũng hùa hơi thở ấm vương nhớ dồn
*
 em người gái nhỏ hậu phương
em ơi, duyên nợ còn chăng, tùy trời
đêm nay phiên gát, anh ngồi
nhớ đôi mắt đẹp sáng ngời hoả châu
*
chợt mùi khói súng từ đâu
ở người, vai áo nhuộm màu rừng đêm
lâng lâng cảm xúc ào tràn
vướng trên áo trận hoa rừng chinh nhân
*
bốn mươi năm, uất ức còn
trên từng vết thẹo sẽ không lần lành
( tôi buồn nghe nước mắt anh
trong thơ, hoà  máu loang thành đau thương )
 
đht
 
 


1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm gia sư ở bình dương

    ReplyDelete