Saturday, March 5, 2016

THƠ EM NHƯ MỘT CÁNH CHIM

 
 
thơ em như một cánh chim
lang thang sông rộng, trời chiêm hoang đường
trăm năm dối với chính mình
phiêu linh, mắt nhắm, đâu phương phải về
*
ngõ này, dốc nớ, dốc tê
cớ sao chắng thấy ai về, ai đi
hình như chỉ bóng lết lê
ngay chân, lạc lỏng, bốn bề hoang vu
*
thơ em, lời nẫu, ý tù
quên luôn thân thế chương từ, chết chưa!
chữ thầy cho, tình thầy cho
nay sao dang dở, ý như vô hồn
*
thôi em trở lại trên non
con đường thi tứ hem hom từ ngày
em đi, bỏ lại vùng trời
có đôi sao lạc bay hoài trầm luân
*
thơ em như một linh hồn
chưa duyên, chưa hướng, chưa tròn sát na
đêm bay, ngày gập cánh, sà
trên bồng bềnh, võng đong đưa quay tròn
 
đht


No comments:

Post a Comment