Friday, November 3, 2017

NGÀY NÀO CHO TÔI GẶP LẠI ANH



Ngày nào cho tôi gặp lại anh
cho tôi quên bớt trống vang trong hồn
cho tôi xin đừng chòng chành thuyền nhớ
cho tôi tìm lại hạnh phúc mong manh
*
Ngày nào cho tôi gặp lại anh
thôi bơ vơ, thôi mắt nhớ đêm về
chân chiêm bao không lún vào vũng lệ
xin một đời cho vài phài phút đam mê
*
Ngày nào cho tôi gặp lại anh
cho hôn anh lau nước mắt môi buồn
cho tay anh êm trên vầng trán lạnh
cho tôi một ngày Xuân trong lập Đông
*
Ngày nào cho tôi gặp lại anh
đêm liêu trai thơm hương tóc _áo người
không bao nhiêu nhưng một đời phúc hạnh
nguyên một đời xoa dịu muộn phiền tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment