Friday, May 11, 2012

ANH GIỮ MÙA THU EM


đang chờ một hạt mưa trời lạ
anh ngồi đếm mãi ánh sao băng
đầu tựa lên vai nào cuối Hạ
tay giữ mùa thu ai ghé ngang

bắt chợt giữa vườn , anh đối mặt
cạnh gốc sầu đông tượng đá thiền
mấy chục ngàn năm còn ướt mắt
hay em là đá hở yêu thương ?

anh hỏi thinh không thời gian cũ
có gặp mơ ngày em phiêu linh
chỉ nghe tiếng gió đêm khuya rũ
vài hạt mù sa rơi sau lưng

ngay cõi rỗng, anh ôm kỷ niệm
chiếc áo mong manh thay dáng em
anh rót vội vàng hương dâu tím
dốc trọn đời em trong tim anh   

đht
 


No comments:

Post a Comment