Monday, May 14, 2012

VẼ TRÊN CÁT LẠNH


cắn môi nhớ một khung trời
nhìn qua tóc rối làn hơi vị tình
tay em cầm nụ cười xinh
gửi trăng màu hổ hoàng đêm xa người

triều âm vọng giọng băng trời
cám ơn xúc cảm vỡ , rơi tầm nhìn
bên ni mười ngón tay mình
vẽ trên cát lạnh đôi hình tìm nhau

à ơi ! nhịp dội ngực đau
ngắn dài những gõ bãi sầu biển khuya
con đường chữ gót hài khua
chồm em thức dậy , thư đêm chực hờm 

cắn môi đến chảy giọt hồng
rươm rươm chất sống rỉ giòng thâu đêm
đỏ au màu trái tim em
lổ loang ngay chỗ tim anh từng chờ

đht

No comments:

Post a Comment