Friday, May 11, 2012

KHI EM LẤY CHỒNG KHÔNG LÀ ANH



khi em lấy chồng không phải anh
em cũng nào vui vẻ cho đành
đâu tại em không còn chung thủy
mà vì mất mát với chiến tranh
 
khi em lấy chồng , tên khác anh
nước mắt từng rơi ướt áo hồng
đám cưới ai nhìn thiên hạ ngỡ
đám tang, nên má hạt xuôi dòng
 
khi em lấy chồng không giống anh
trời ơi buồn lắm tối động phòng
ôm nhớ trong tay mà kỷ niệm
cho khỏi nhìn đêm cạy nỗi  lòng

khi em lấy chồng không là anh
 như gầy héo cả tuổi xuân xanh
nhưng thương anh đó còn lưu vọng
cho đến ngày xuôi tay cõi trần

đht

No comments:

Post a Comment