Tuesday, May 15, 2012

CHƯA ANH


đêm em về chưa anh, môi hoảng
hạt từng dòng ướt cả trầm tư
níu nhau đi chiều dài mưa bóng
màu thiếu anh nhạt hết tà chờ

em kéo vạt , dựa yên  lời nói
gió quá gầy nên gió thôi vương
ven triền tay buông lơi mệt mỏi
mỗi chưa anh em nổi sóng buồn

mưa thật mưa , kéo từng chặng nhớ
quen thật rồi trang vở đơm thơ
em phả  lại giọng anh trên thở
mỗi làn hơi anh một ước chờ

đêm em ngồi ướp thơ trong rượu
rót chưa anh mời húp chung nhau
cạn chưa anh cho quên tim bão
mi em hòa nước mặn vào ngâu 

đht
 
 

No comments:

Post a Comment