Wednesday, May 16, 2012

MỘT NGÀY XƯA RẤT TUYỆT


gió ậm ừ hỏi thăm hoàng hôn cháy
bay đi dâu giãi lụa tím đầu non
từng xỏa tóc hong bên hồ say mực
tìm nguồn thơ e ấp dưới ngòi rong ?

khung trời thức mở chấn song mơ mộng
ngõ chiều về sau núi bóng chim đêm
đôi cánh thấp thoáng nghiêng chao năm tháng  
theo phiêu bồng cùng gió hướng con tim

phía trước mặt hoàng hôn vừa nhúm lửa
và sau lưng mặt biển thật vô cùng
đường tim bay nhắm vô vàn hẹn hứa
vào chiêm bao, trăng xuống cưới giòng sông

bay đi đâu giãi lụa yêu màu tím
hồn em sông nên nhớ mãi anh trăng
thương cao đỉnh một ngày xưa rất tuyệt
gió hiểu rồi , ý nhị lắm hoàng hôn !!

đht

 

No comments:

Post a Comment