Friday, May 18, 2012

XIN NHÌN ĐƯỢC TIM ANH

 
một chốc, xin người thêm một chốc
cho nhìn tha thiết khỏi đơn phương
cho xin một cốc sầu quan cổ
 cho một lời môi đỡ chặng đường
@
một độ xin người thèm một độ
về sau có lúc đã thâm hồn
thăng trầm những phút ngoan chưa ngủ
đánh toạt lòng nhau một chiếc hôn 
@
một quãng dường như chưa kịp níu
xa - gần tùy tâm sự thời gian
bến mong bến đợi em - người, hiểu
bên nào nhớ nhất hỏi sông trăng
@
một ngọn triều cao quay quắt xoáy
trông mòn con mắt biển đêm nay
em cánh hải âu vờn quanh bãi
 vương mắc đời anh muộn mấy giây
@
một chốc em về trời đâm vắng
không anh , đêm bất chợt u hoài
phiến sỏi bỏ ghềnh ôm trăng bạc
lạc lỏng đòi em thách tháng ngày
@
một lát , xin trời thêm một lát
nhìn được bờ anh cho đỡ côi
nhìn được tim anh rồi nín bặt
những giọt tình thôi khỏi thoán ngôi

đht


No comments:

Post a Comment