Tuesday, May 15, 2012

QUẤN QUÍT


từ sông em ghé sông anh. đòi nợ
anh thiếu em nhiều lắm , một ngàn đời
thiếu nụ hôn trên cánh hồng vừa nở
thiếu tay anh trên mái tóc chờ người

từ chiều dọc qua chiều ngang của biển
về tìm thương anh quên gửi cho em
khuya hôm qua gió mới cầm chăn luyến
 đắp nửa đêm hèn chi lạnh ươm mầm 

trời lại ngấm ngầm mưa , không báo trước
mây dỗi hờn ụ mặt bước lang thang
hạt mếu máo gọi em cùng thao thức
giọt nhìn trời , còn em chỉ tìm anh

thương nhiều lắm , hai con sông tìm gặp
quấn quít nhau ,cuộn sóng tuổi dậy thì
đêm ngồi ngắm chuyện tình đôi hoàng hạc
tung cánh dài về một xứ tình si 

đht





No comments:

Post a Comment