Sunday, November 3, 2013

BẤT CHỢ 36


bây giờ face book buồn ghê lắm
người thơ cũng đã bỏ ta đi
cổng nhà khóa rỉ, vườn chim lặng
hoa bướm thay vào mấy lá rơi ..
*
cúi đầu gõ phím, không nhìn chữ
nét bút thâm trầm hóa bóng trăng
và dãi lụa vàng hương hơi thở
trong sát na nào? ai nhớ chăng
*
trăm nhớ chỉ là mây trên rẫy
ngàn thương, là gió bốn phương trời
chỉ tôi khát niệm từ , đứng vẫy
lại nắng đường xa mãi lạc người
*
bây giờ face book vô tình lắm
thiên hạ nhìn nhau, chẳng muốn cười
tim tôi thành đá, hoàng hôn lạnh
trong một thời gian...ngắn...hay dài? 
đht

No comments:

Post a Comment