Tuesday, November 5, 2013

BÓNG CHIỀU


bóng chiều chạm, khắc trên hoàng hôn úa
đàn hạc chìm sau biển lửa cời than
em yên lặng, ngắm biển thoa màu sữa
của vầng mây sương bao trắng như màn 
*
giấu không nổi mười nhành không còn sức
em thả buông xuôi đôi cánh phiêu bồng
gió cũng yếu và già nên đánh mất
tiếng cười giòn ngày Hạ mới qua sông
*
chắc anh nhớ con lối mòn dọc biển
vỏ ốc buồn nằm nghĩ chuyện tương lai
rồi âu yếm khi tay anh chạm đến
nũng nịu nhìn anh hôn mắt em say
*
tia lửa cạn như tim cây đèn bão
bóng giật mình, sợ bụi cát mơn chân
em quay quắt, phương anh mây huyễn ảo
mãi chập chờn, tản mác vô hư không...
 
đht 

No comments:

Post a Comment