Wednesday, November 6, 2013

HẠT MẶN CÒN VƯƠNG


em trở về thăm mái ấm chiêm bao
mở rộng cửa mời thân quen ngày cũ
thương khuôn mặt đã có lần cư ngụ
chừ rùng mình, sợ bóng dáng hư hao
 *
đây căn phòng y nguyên hương hạnh phúc
chỉ tâp ảnh hình đóng bụi thời gian
nét mực cũ còn đọng trên ngòi  bút
thơ nửa chừng đầy trang giấy tham lam
*
kiếng cửa sổ, viễn ảnh chiều Thu ủ
hạt mưa xưa dấu chữ ký tay người
chưa đủ mờ để quên tên một thuở
đã bao lần tim xao xuyến reo vui
 *
không, vẫn anh, vẫn tình yêu duy nhất
dù cuộc đời trầm thăng với phong sương
bóng thuở ấy bao nhiêu lần bất chợt
cạnh khóe buồn, đánh rớt mặn còn vương

đht

No comments:

Post a Comment