Wednesday, November 6, 2013

NẾU NGÀY MAI...


nếu ngày mai tôi còn nghe hơi thở
tôi sẽ theo trăng suốt cuối cuộc đời
tôi sẽ đàn một khúc cầm * duyên nợ
 hát tình thơ anh viết gửi riêng tôi
 *
vì trái tim đã nhiều lần mặc cả
nay rồi mai, gõ trật nhịp bất cần
tôi muốn mở tung ra cho máu đỏ
chảy hết về trong quá khứ thân thương
 *
ôm vào hết trong vòng tay nỗi nhớ
từng ngày tìm thuở ấy để bình yên
dù thoáng chốc rồi tàn theo hơi thở
gửi linh hồn lại cho anh ưu tiên
 *
nếu mai này tôi biết mình còn thở
tôi ra bờ sông tri kỷ tìm trăng
ôn dư vị chiếc hôn đầu chưa cũ
thơm hương môi người đã thấm sâu tâm
đht 
*sonate

No comments:

Post a Comment