Sunday, November 10, 2013

CÕI ÂN TÌNH


quên nói anh, hôm em về phố cũ
đêm hắt hiu, nổi sầu, bóng thập thò
chặp, từng chặp, hương anh trong hơi thở
cược em ngày chưa khoác áo tình thơ
 *
tiếng kinh đợi những nguyện cầu thuở nhỏ
vang, còn vang, rơi, em ngỡ mưa sao
môi thuở ấy thì thầm duyên chớm nở
lòng tay anh mở cửa đợi em vào
*
vui cái vui, giấc chạm từ huyền thoại
buồn cũng buồn, khi thức trắng, nhìn đêm
rồi hụt hẫng trong lặng yên một cõi
biết là mình còn xa mảng trời riêng
*
em rong bước, thử vào vùng cấm địa
phố ân tình, mảnh đất cắt tim gan 
nghe một nỗi cảm xúc đương rỉ rả
rơi trên người, ướt cả trái tim ngoan

thôi em trả phòng cho buồn đi ngủ
em quay về trạng thái được anh thương
cười hân hoan trên môi hồng đang nụ
nhận hôn anh, quên hết nỗi lòng chùng

đht
  

No comments:

Post a Comment