Tuesday, November 12, 2013

THỦ THỈ VỚI BÓNG




chung quanh nhiều những chân trời mới
mà tôi chỉ nhớ mỗi chân trời
nghe thắt quặn tim cho đến nổi
buộc mình kiểm lại những giây vui
*
tôi gặp nụ cười qua giòng lệ
một mình rong thao thức chồm khuya
quẹt mắt trong tay, xao xuyến vỡ
trên môi đêm lạnh, giờ chờ thư
 *
hong mãi không khô, chồm thắp nến
bóng mình trên vách , chập chờn anh
dang tay, nhìn ngỡ vòng tay ấm
mà reo như thể tình thật gần
 *
những chân trời mới chung quanh đó
không thể làm tim tôi xuyến xao
đã trót cho anh từ thuở nhỏ
ngày hoa vừa mới hé nụ chào

đht   

No comments:

Post a Comment