Sunday, January 5, 2014

BÀI THƠ THẬT NHỚ

 
nắm càng xe, tải đá sầu lên núi
đường ngoằn ngoèo, triền dốc rất cheo leo
hoa mở cánh, gót chân hờm may rủi
trong sa mù, cơn mưa núi quất đau
*
nửa ngày đường của cuộc đời thiên hạ
tôi gặp mình ngồi phiến đá xa anh
qua bao năm, giữa cõi trời rất lạ
chung quanh mình đâu mặt với non xanh
 *
núi cao lắm, tôi chỉ vừa tiền kiếp
mà hôm nay gốc cổ thụ thâm tình
cho tôi ngủ giấc mỏi chiều, mai tiếp
chở đá về xây mái tuyệt bên anh
 *
tôi oằn mình dưới chiều sâu của lá
triệu Thu vàng rơi ngập đá thương yêu
nhờ tim nhịp hát bài thơ rất nhớ
anh đã làm quà tặng thế trầu cau   

đht

No comments:

Post a Comment