Saturday, January 11, 2014

BUỔI SÁNG MỒ CÔI


chỉ nhìn buổi sáng mồ côi
mà con chim nhỏ là tôi quặn buồn
ước ao về lại cội nguồn
uống thơ, ăn những trái tình ngày xưa
*
rồi đây nụ biếc đơm hoa
tên tôi còn gọn giữa tòa  tim anh
bâng khuâng một chút ảo danh
- Em là quả ngọt thơ dành em riêng
*
tôi bay về lại rừng thiêng
tìm chân gốc cổ thụ, yên đợi chờ
một mai trời sắm cánh mơ
vượt tung giới hạn cõi ngơ ngẩn hồn
*
chừ nhìn mặt biển hoàng hôn
sóng vời vợi uốn lưỡi tròn quắt quay
bờ mô che giấu tháng ngày
trên lưng chừng gió tôi say rượu sầu...
 
đht 

No comments:

Post a Comment