Thursday, January 16, 2014

DẤU VẾT ANH

em vẫn đi tìm dấu vết anh
tuổi thơ từ cửa ngõ vài năm
chiếc khoen thương nhớ chưa từng rỉ
dẫu rét mùa Đông chạm trắng ngần
 *
chân bóng em về dốc phố xưa
bơ vơ, lúp xúp dưới vòm mưa
áo tà loạng quạng bay vờn ướt
hờn tay em, vỗ gió phong mùa
*
 sợi tóc đầy niềm, nương quanh vai
rưng rưng giấc ngủ chậm, ru hoài
tóc chờ ai, tóc nghiêng qua bạc
lạc giữa vành môi , ngậm khóc cười
 *
em bước qua đời , vướng phải tim
bâng khuâng nhuộm trắng mi trên miền
khóe nhìn chìm đắm hai đồng tử
riêng chỉ chiều sâu... tình ngủ yên
đht

No comments:

Post a Comment