Friday, January 10, 2014

BIỂN MỘNG


bất cứ về đâu tôi cũng vậy
chỉ còn cái nhớ đứng buồn hiu
chuyến đi nào cũng như vời vợi
dưới bước mình qua cát khẳng khiu
 *
trên dốc đá xuôi theo biển mộng
thủy triều thè lưỡi liếm rong rêu
rưng rức chu kỳ hoa bọt sóng
viền quanh môi sỏi quặn đêm sầu
*
tất cả chỉ vì trăng hờn dỗi
con sông quên lặn chảy giòng ngầm
tôi ngẩn ngơ vòng theo mắt tối
  rơi từng giọt mặn ướp hương anh
 *
bốc gió trong tay vo tròn lại
đưa lên môi hớp nắng cuối ngày
bất cứ hoang đường hay thực tại
Anh vẫn làm tim tôi biết say
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment