Wednesday, January 15, 2014

GIỮA THÁNG GIÊNG MÀ...

giữa tháng Giêng buồn, mưa rả rích
lạnh nũng nịu sầu, cong cớn môi
thoảng gió hoang đường thèm cổ tích
van mây kể chuyện tình luân hồi
 *
giữa tháng Giêng trôi về viễn xứ
nhắm đường thuở ấy lạc chân nhau
trong tay em nắm đầy tâm sự
kỷ niệm ngày xưa chợt chút màu
 *
đời mãi xa đi, tâm hồn ở
góc trời thiên hạ, vẫn không anh
nguôi sao nổi, cứ dài thương nhớ 
trang sách tình yêu giở nửa chừng
*
giữa tháng Giêng rồi, em hối hả
quay về tuổi nhỏ đếm buồn vui
bao năm ở trọ lòng thiên hạ
vẫn thoáng tình ai trong mắt côi
 *
giữa tháng Giêng này, hương mắc cở
hôn Người còn thấm đậm trên môi
ngồi đây, trong quán café cũ
vị đắng còn nguyên, thìa mọc mời
đht 

No comments:

Post a Comment