Wednesday, January 1, 2014

HƯƠNG NẮNG

 
hôm ấy anh gặp em trên Net
anh hỏi tên em có phải là...
tên một giòng sông anh vẫn thích
dãi lụa xanh trời cổ kính xa
 *
và ánh mắt em quen quen lắm
nụ cười nghiêng nón, rỡ trên mi
thuở gió qua cầu tay đưa đón
sáu vài, mười hai nhịp về - đi
 *
có phải em là thương yêu cũ
của mùa trăng Hạ tuổi mười lăm
đường hoa muối trắng xưa in dấu
thuở ấy tim anh chợt rộn ràng
 *
em cũng ngợ ngàng khi anh hỏi
người hái phượng hồng sân trường em ?
ép vào tập vở thơ, trao đổi
những lá tình thư trong công viên...
 *
 
những lá thư tình xưa giấu kín
tâm hồn trong gác trọ tương tư
áo sim bông trổ mùa Thu tím
hương nắng tình nguyên cảm xúc chừ
 
 
rồi bao mùa lá thay nhau rụng
rồi lắm mùa Đông tuyết trắng bay
lời thơ huyền thoại thay chim mộng
 mơ rũ xuyên trời quyện ấm tay.  
 
đht
gửi một người rất có duyên với Huế



 
 
 
 

No comments:

Post a Comment