Thursday, January 2, 2014

MỞ GIẤC MƠ NHÌN



mở giấc mơ nhìn hương màu nắng
lộng bóng người thương xa viễn phương
em cọng trăm năm vào yên lặng
ngồi nghe tiếng hát trái tim cuồng
 *
em khắc ngàn đời lên phiến đá
cô đơn trên bãi biển sóng trầm
chỉ nỗi nhớ nhiều nôn nao chạm
lòng cát buồn hiu sáng cuối năm
 *
mơ ước một ngày trong đầm ấm
người về trong mỗi giấc mơ êm
hư ảnh tình thư giờ đợi chậm
cảm xúc ào như gió quấy đêm
 *
em vẽ tri âm bằng phấn lệ
từng ngón tay hồ như quắt quay
lang thang loang lổ trang tâm sự
theo vết giọt hồng nghiêng ngả say.
 
đht 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment