Thursday, January 9, 2014

ĐÊM ĐÃ XA RỒI


mà thôi, đêm đã xa rồi
nhìn chi cho mệt mỏi người, mắt đau
cánh tim ngàn đã thay màu
từ sau đồng tử niềm sầu đã vơi
*
mà thôi nắng đã lên rồi
tiếng tim khúc khích, nụ cười khoe tâm
mây hồng đùa gió qua sông
sóng vui luân vũ trên giòng thơ em
*
mà thôi mi ướt đôi rèm
giọt thơ thẩn cũ rơi thềm cũng khô
ngón chào ngòi viết tâm thơ
mực len lén giấu giấc mơ lạnh người
 *
mà thôi em vẫn yêu Người
ươm hoa hạnh phúc đất trời cõi riêng
bềnh bồng bông nắng hoa niên
thênh thang hạnh ngộ cùng tiền duyên xưa.
 
đht

No comments:

Post a Comment