Monday, April 4, 2016

ẤM NỒNG KHÓI BỐC

Photo de Donghuong Tonnu.
 
mon men mở cửa vuông tròn
nhìn trong từ điển, từ chương nhầm rồi...
chữ này người viết cho ai
chữ kia đè nặng tim tôi ưu phiền
*
mon men lần nhẹ bờ tường
trên khung cửa sổ, hoàng hôn đổi chiều
níu vài sợi mây liêu xiêu
chắn ngang ngọn gió cắm đầu lang thang
*
mon men lại, xóa tình trần
những gì trong sổ đoạn trường em qua
con đường mùa tuyết không hoa
con đường thơ cỏ vàng, trơ ý gầy
*
mon men vào trú tim người
em mơ mộng quá, rối bời pha lê
rơi vòng quanh dốc rèm mi
ấm nồng khói bốc, lạnh thi nhau về


đht
 

No comments:

Post a Comment