Saturday, April 30, 2016

VỀ ĐÂU LỐI MÒN NÀY

 
 
trên một lối mòn chạy ngang đâu đó
in dấu chân tôi và con chim què
hai dấu chân chụm đầu vào, thương nhớ
những bước thơ người- lần rẽ  ngang qua
*
trêm một con đường ngày mưa thành phố
giòng sông Garonne lắng sau sa mù
dăm cánh hải âu biển xa ghé lại
còn ấm tim người, thấm sâu lòng tôi
*
trên hàng mộc lan, lá chưa thức giấc
ánh nắng mặt trời buồn mưa, bỏ đi
tâm tư mong manh, nhìn chưa rõ mặt
như thể linh hồn rưng rưng ướt mi
*
trên một tối nào gió ngang hè phố
nghe tiếng thì thầm : Em yêu, Em yêu
mắt chạm phải mơ, hiểu mình ngố thật
Anh bên kia trời, hôn đâu mà trao
*
trên ngõ năm xưa, Thu là xứ sở
biển mặn long lanh, cửa ngõ vào hồn
tiếng phổi thở dài, trầm ưu một bữa
tôi buồn thừ người, si một nụ hôn
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment