Thursday, April 21, 2016

MẶT TRỜI VÀ GIẤC NGỦ BUỒN

 
 
sáng nay mưa bỏ mặt trời
 mưa đi về phố, đứng ngồi không yên
mưa nhớ mây, em nhớ anh
vậy là hai đứa loanh quanh ngóng chờ
*
công viên lá ngủ, quên giờ
chỉ chim thao thức, giả vờ hát ca
mưa nhanh, hạt rớt la đà
trên môi, trên tóc, trên tà áo em
*
mùa buồn nên gió bay nghiêng
hôn vai tượng đá, hôn lên cỏ vàng
tóc em không ngủ, lang thang
quấn quanh cổ, trán, dỗ dành rèm mi
*
lao xao cảm xúc về - đi
trong mưa hồn lạnh, pha lê lịm dần
mưa nhiều, bong bóng sắp hàng
theo chân nhau đuổi theo giòng, si mê
*
gót mình sao kéo lê thê
chắc không anh, chẳng buồn về ngõ xưa
sáng nay, em cược với mưa
mặt trời sẽ ngủ giấc trưa thật buồn !
 
đht

No comments:

Post a Comment