Thursday, April 7, 2016

NHƯ TÔI LÀ MÂY TRÔI

 
 
mây trôi, mây trôi xa xôi
tiếng chân hàng lá vàng rơi, nuối cành
tim ngông nhịp bước quân hành
tiếng ho xé phổi là buồn thoát y
*
gió về rồi gió vân di
để tôi đơn độc, rèm mi khẳm niềm
mắt nhòa hoa lệ trường niên
dai hơn vạn lý trường thành đôi khi
*
người vừa viết lại chúc di
buộc tôi nhận cảm từng li tí sầu
ưởn mình lên chạm nỗi đau
chích châm da thịt, thấm sâu càng ngày
*
mưa bay, từng sợi phùn say
hạt rơi vụn vỡ, ngậm ngùi, run run
em chìm trong đám sóng thần
giao mình cho ngọn triều âm bạc đầu
 
đht
 


No comments:

Post a Comment