Friday, April 15, 2016

MONG NGÀY VỀ LẠI...

 
 
tôi ngồi viết chuyện người đi
quay lưng gạt nước mắt ù lì rơi
thinh không ngọn gió về trời
đem theo trách móc sao người quên tôi
*
tôi ngồi kễ chuyện mây trôi
chiều nay chưa biết xa xôi hay gần
giở vài hướng gíó ra xem
hướng nào hồng- tím, lạ quen- vui buồn
*
tôi ngồi viết chuyện mông lung
trên trang vẽ rắn, vẽ rồng tìm quên
quên đi nghiệp chướng ưu phiền
hai vai mang nặng hành trang cuộc tình
*
tôi ngồi kiếm ống khoá tim
đi, buồn quẳng mất trong rừng thiên thu
vạch từng đám lá sa mù
tìm trong le lói lửa mùa còn nhau
*
tôi ngồi vá trái tim đau
mong ngày về lại, chuyến tàu vui hơn...
 
đht
 


No comments:

Post a Comment