Saturday, April 2, 2016

NỤ CƯỜI THUỞ ẤY

 
 
cái hẹn hò đêm anh quên mất ngõ
đường về anh nắng nửa tỏ nửa mờ
trên con dốc tình yêu nhà chủ nợ
em chưa đủ tình, xin khất bằng thơ
*
em quên vẽ luôn nụ cười thuở ấy
anh muốn sơn lên trên khung chuyện mình
tiếng khúc khích và tiếng chân nước mắt
vẫn song song theo bờ suối môi xinh
*
ngay trước mặt ngã ba em phải chọn
về đâu anh, phải , trái hay thằng đường
một bên thơ, một bên quên, bên nhớ
cứ quay cuồng trong trí nhỏ, trường niên
*
kệ, nhắm mắt chờ gió mùa thổi lại
tiếng mây bay về con phố ngày xưa
em quen lắm, thuộc lòng, không phải hỏi
chỉ nhớ bước mình chạm dấu chân mưa
*
cái hẹn cũ bây giờ còn dư vị
thơm môi anh ngày anh đến yêu em
thơm âm vọng những lần mình thủ thỉ
vẫn giọng ngày nào nguyên hương đam mê
 
đht
 
 


No comments:

Post a Comment