Friday, July 13, 2012

ÁNH SÁNG ANH


 nửa đời người . em mới nhìn được hướng
của đường bay trong nắng chữ thơ anh
em mở tốc độ phiêu bồng , vòng cánh
ôm lưng chừng nhờ gió cõng vươn nhanh
 
sương hồ hải vũng trùng dương mằn mặn
thiêm thiếp đời . em trả nợ buồn xưa
mới hâm nóng chỗ cho em thôi lạnh
tổ em . vườn anh chiu chít chim mơ  

chừng ấy tuổi . dưới ách còm lặng lẽ
vai tâm hồn trì nặng nợ trần gian
em gánh tiếp . quãng thời gian chưa trễ
vì có anh . quang gióng bỗng nhẹ dần 

nửa đời rồi . với anh em đi tiếp
ngày đàng xa rạng rỡ mặt trời hồng
bỏ sau lưng con đường đen mờ  mịt
đầy gai chông , đầy vũ bão . mưa cuồng
 
lần bóng tối đi dần theo con dốc
xưa ngõ mòn . hoa dại giữa vườn côi
anh sáng chói cho đêm em khỏi thắp
lửa đèn cầy cũng đủ thấy tim vui
 
đht

 
 

No comments:

Post a Comment