Saturday, July 14, 2012

HÁT ĐI ! HÁT GIỮA ...


mai nghe tiếng hát mình bay
trong mùa lặng gió . thu bày lá rơi
linh hồn dưới gốc mây trôi
và riêng nỗi nhớ chưa rời tâm thơ
@
hạt long lanh . hạt trầm tư
nhìn mưa trắng núi . lòng vơ u hoài
cảm vừa chợt rớt lòng tay
nghiêng chao một cánh chim say sóng đời
@
 dỗ dành. sỏi lặn triều khơi
tôi thèm một chút cát côi dã tràng
biển ơi .  giữa chấm trăng vàng
 giọng thần ngư ngấm trong từng đêm tôi
@
hát đi . hát giữa thơ người
trong mùa lặng gió . tim mời giọng vươn
âm thanh tôi quyện ngầm hương
vèo lên đổ cánh . đậu rừng hạnh nguyên  
@
mai rồi , mốt . đúng nhân duyên
người . tôi . di chúc cuộc tình trời cho .

đht

No comments:

Post a Comment