Sunday, July 15, 2012

DỄ THƯƠNG

 
thơ bước vào đời .tim vừa bảy, tám
biển ngây chiều , lộng gió , kéo tôi theo
chân quấn sóng , mắt bỗng nhiên ngơ ngẩn 
có chút gì chưa biết rõ. nghiêng chao 

đêm vỗ cát nhìn bước người chạm bóng
dưới trăng rằm , triều hôn đá lao xao
bàn tay ấy trong tay tôi đầy khắc 
bỗng nồng nàn hơi thở quyện nôn nao

thời gian chớp nhoáng vèo lên mười sáu
rồi bước chân quen thuộc trở lui về
tay ai khẻ chạm vào trên tay áo
quay nhanh , trời ! tia mắt của si mê

gió ngang cầu , nghe như lời sóng cũ
chín năm dài , chuyện ngỡ đã quên đi
nhưng giọng nói đêm biển trăng gợi nhớ
hai ngày hè Đà Nẵng - Huế  còn y !

tôi đâu hiểu cuộc chờ trời đã định
cho xa nhau . rồi gặp lại bây giờ
giữ thủy chung dù chẳng lời ước hẹn
người và tôi . tình vẫn đậm màu thơ 
 
đht
 




No comments:

Post a Comment