Thursday, July 5, 2012

ĐÂU DỄ GẶP

 
 
có một lối về anh . và em biết
trên hàng hiên con tằm nhớ quay tơ
đan chiếc áo  những đêm chiêm và thức
bọc em vào trong ấm chữ tâm thơ

có ngõ rẽ ngay con đường lên núi
cầm trong tay Thuở Ấy cuộc đời em
trèo thật cao , đến đỉnh đầu con suối
đặt em nằm giường thảo dã trinh nguyên
 
có cơn mơ dựa vai anh em ngủ
tóc vừa rằm . hương quấn quýt tay anh
bay chơi vơi nghe lời ru ẩn ngữ
tình trong xanh như màu nắng mai hồng

anh trang sức em bằng thơ huyền thoại
chữ chân tình . hồi môn kiếp tương lai
nụ hôn anh . nhẫn thương trên ngón trái
chuỗi ngọc hồng đeo cổ : một vòng tay  
 
ngẫm cho sâu . hạnh phúc này duy nhất
anh riêng mình . đâu dễ gặp.. lần thứ hai
  
đht
 
 

No comments:

Post a Comment