Wednesday, July 4, 2012

CHẬP CHỜN ANH

 
em trở về, trời chiều mùa Hạ gắt
nắng chạy dài theo chiếc bus nhà quê
cây lung linh hai bên bờ ruộng gặt
và tâm hồn dật dờ ngủ trong mê
 
chiều mùa Hạ tháng bảy mây cằn cỗi
đợi cơn giồng đang nhốn nháo cuối trời
ô ! mà lạ trong mắt em vời vợi
hình bóng anh nguồn ánh sáng cuộc đời
 
em nhắm mắt cho cơn mơ mau đến
chập chờn anh. màu lửa diệm hong tim
xe vẫn lăn đều . sắp ngừng điểm hẹn
quán tình thương mỗi phút ngắn bớt niềm 

em trở về nhà . cửa phòng hồng mở
dấu chân quen chờm lớp bụi chiều qua
em chấm ngón tay mình lên , mừng rỡ
anh đang chờ . nụ hôn nhớ ... em xa

đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment