Sunday, July 15, 2012

GIẤC CHỜ

 
trời hâm hấp sốt . mây buồn
con tim tỉnh ngủ ,như thường nửa đêm
chập chờn đối bóng người quen
bỗng reo lên nhớ . rồi nghiêng dốc sầu

giông về để gió ưu phiền
cơn mưa cúi xuống gặp triền mi em
mới khuya , giấc ngủ chưa yên
chờ thoang thoảng chiếc hôn gần từ xa
 
chồm lên . níu ánh nguyệt hà
cho nguyên cảm xúc vào . ra . thì thầm
cái tên duy nhất nhập lòng
viết từ cái thuở tuổi đồng ấu xưa
 
bao nhiêu năm giấu trong mơ
em chờ năm tháng đúng mùa hành hương
bây chừ mọng ước đài trang
người vào nhập mộng đăng quang xứ hồn
 
trời thôi sốt , mây thôi buồn
chỉ vì ưu ái khởi nguồn tim anh
 
đht 

No comments:

Post a Comment